ngủ muộn
      
      
      
      
        NGỦ MUỘN 
Ngủ muộn bên đời hoa cỏ 
Vầng trăng mười sáu gieo thềm 
Trái chín đong đưa lấp ló 
Hương thầm mấy độ thèm duyên ? 
Ngủ muộn vòng tay ai đã 
Xa xôi, nhón gót đường chiều 
Rong rêu mọc đầy cuối hạ 
Chim trời vỗ cánh vườn yêu 
Ngủ muộn ôm muôn ray rứt 
Dần dà, bẻ gãy thương đau 
Bức tranh sắc màu chẳng thực 
Luốc lem nắng lặn bên rào 
Ngủ muộn chiêm bao quạnh vắng 
Trách ai, ai trách bây giờ ? 
Nghiêng vai gánh mùa mưa nắng 
Người đi đốt cháy trang thơ 
Ngủ muộn lệ rơi vách đá 
Gốc rễ cô đơn lan tràn 
Nỗi buồn bủa vây rơm rạ 
Rong chơi, cuộc tình sang ngang 
Ngủ muộn bâng quơ giấc điệp 
Mon men bóng tối ngập đường 
Chiếc áo mong manh, tiền kiếp 
Giật mình thức dậy tàn thương 
Ngày 8/9/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 507 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                Tố Nữ
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |