Poem logo
Poem logo

như lá vàng...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Như lá vàng...

Mai kia thân xác hết xài
Cho dù đẹp tốt cũng hoài mà thôi
Tất cả cần cái tinh khôi
Sống trong hiện tại nổi trôi đời người

Ta như lên xe cuộc đời.
Phải biết chấp nhận, dù trời bão mưa
Cho dù nhanh chậm hay vừa
Cũng vẫn vui vẻ mà đưa vai vào.

Hạng sang tùy vé thấp cao
Đều chung số phận lao đao cuộc đời
Nếu có nhàn hạ thảnh thơi
Lại thường thiếu thú rong chơi chống chèo

Thời gian xe chạy vòng vèo
Tuổi thơ biếng học khó trèo lên cao
Tỉnh tai nghe tiếng lao sao
Tránh được bất chợt bổ nhào đôi khi

Chuyến xe vận tốc lao đi
Cuộc đời chấp nhận thị phi quanh mình
Sơ hở họ hất chân mình
Lỡ lời họ vặn lộn tình vẹo xiêu

Người ta lầm bảo là yêu
Thực ra là chữ: "Lắm Chiêu nhiều trò"
Cũng chỉ giống chuyến xe đò
Thôi thì hãy cố ngồi co gọn gàng

Đôi khi tưởng mình là sang.
Sờ lại ruột rỗng bẽ bàng lắm không?
Đến cuối chuyến xe bềnh bồng
Ngu ngơ bệ rạc, chất chồng suy tư...

Cuối cùng nhẹ bẫng hao hư
Chuyến xe hất xuống bay như lá vàng... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm