như lá vàng.
      
      
      
      
        Như lá Vàng.
Lá gìa thì lá úa vàng.
Người gìa thân bệnh phũ phàng bám đeo
Đong đưa trước gío như treo
Xót xa tiếc nuối bỏ theo cuộc trần.
Khác chi thân phận mây vân
Nay còn mai mất ai cần đến ta?
Trời xanh mây trắng bay qua
Chỉ trong thoảng chốc lại là trời xanh
Thời gian chẳng có hãm phanh
Con người theo kiếp sẽ thành gìa nua
Cuối cuộc phân định thắng thua
Là qủa được từ: Cuộc đua thế trần.
Xa nhau dù có cận thân
Hóa thân chuyển tiếp theo lần cuộc đi
Trần gian thương tiếc mà chi?
Sống ngay vững bước ôm vì hồng ân
Thiên đàng Địa ngục rõ phân.
Do ta tự chọn lấy phần của ta
Công việc hành xử đã qua
Đời sau là kết, qủa hoa đời mình...  
CH2