Poem logo
Poem logo

em là ngọn nến lung linh

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM LÀ NGỌN NẾN LUNG LINH
Em là ngọn nến lung linh
Sáng trong trời đêm thanh tịnh
Em là mùa thu yên tĩnh
Ru hời niệm khúc mới tinh

Em là khúc ca ân tình
Ru ngoan cõi đời người lính
Em là mênh mông chánh định
Cho anh giác ngộ thanh bình

Em làm cho anh hết bịnh
Cứu đời anh hết điêu linh
Em làm cho anh lên đỉnh
Quyện tròn tan chảy trung trinh

Em là ánh sáng quang minh
Tình yêu chúng ta đoan chính
Em là vì sao bịn rịn
Đôi mình hạnh phúc lặng thinh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 29 tháng 9 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm