Poem logo
Poem logo

góc đời buồn...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Góc đời buồn...

Có những thứ bên ngoài đẹp đẽ
Nhưng bên trong lại qúa thâm xì
Hãy để thiên hạ so bì
Ta như trong gío, bước đi bình thường...

Có những người ngoài thật dễ thương.
Vào sâu mới thấy, lắm đường quanh co
Sống thực là thước thăm dò!
Đến đi không quản, nhằm nhò chi đâu.

Có những lúc thấy toàn những trái sầu.
Như trong đêm tối, không đâu là đường
Bước vội dễ xảy tai ương!
Đứng lại nhìn rõ tránh vương mất tình.

Có những lúc thấy đời coi khinh
Chậm rãi suy nghĩ, lặng thinh mặc đời...
Coi nhẹ như một trò chơi!
Coi nặng như thấy đời toàn táp nham...

Nhìn xem công việc hắn làm
Chớ nghe giải thích nói xàm mà ngây.
Nghĩ xem đang ở đâu đây?
Nói tranh giành giật, như bầy thú hoang.

Thiếu nhân cách hóa xử xoàng
Rớt đi đạo đức, tan hoang cửa nhà... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm