Poem logo
Poem logo

đọc bài thơ giấu anh của thông mỹ linh

Tác giả: Trần Minh Hiền
ĐỌC BÀI THƠ GIẤU ANH CỦA THÔNG MỸ LINH
Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 10 năm 2024
Bài thơ song thất lục bát Giấu Anh của nữ thi sĩ nàng thơ Thông Mỹ Linh thật đặc sắc độc đáo xuất sắc với 6 khổ thơ tổng cộng 24 câu thơ tuyệt vời. Thơ song thất lục bát rất khó làm mà TML làm suông sẻ nhẹ nhàng và đầy đủ ý nghĩa ý tứ mới lạ và ít ai nói được viết được.
Nàng Giấu người yêu người tình vào nơ an toàn nhất để không bao giờ mất nàng giấu vào tim vào óc. Lời bài thơ thật là hay ý thơ thật độc đáo đọc đi đọc lại cả bài thơ thật thích thú càng muốn đọc và bái phục tài năng của TML nàng viết rất nhanh và chân thành chân thật và lại chạm đến tâm tư tình cảm của độc già Thật đáng tán thán đáng khen ngợi.
Chúc mừng nữ thi sĩ nàng thơ Thông Mỹ Linh với bài thơ tuyệt vời. Chúc em luôn bình an hạnh phúc và xinh đẹp trẻ trung sáng tác thêm nhiều bài thơ cho anh và mọi người thưởng thức.
Giấu Anh
Em giấu anh vào trong ánh mắt
Để đêm về mộng ước chung đôi
Dẫu đó chỉ là mơ thôi
Vẫn nghe ấm áp tim côi mặn nồng

Em giấu anh trong lòng muôn kiếp
Dẫu đường đời chẳng biết ngày mai
Niềm tin vững bước tương lai
Vượt bao gian khó chông gai chẳng màng

Em giấu anh ngàn năm muôn thuở
Luôn luôn có anh ở bên đời
Dù cho vật đổi sao dời
Ân tình trọn vẹn chẳng rời xa nhau

Em giấu anh lâu dài thập kỷ
Không còn ai chia rẽ chúng mình
Hai ta như bóng với hình
Yêu thương hoài mãi vạn nghìn trùng khơi

Em giấu anh nơi an toàn nhất
Để không còn thất lạc từ đây
Thời gian trôi chảy như bay
Nắm chặt anh nhé buông tay lỡ làng

Em giấu anh vào làn môi thắm
Nụ cười em say đắm tươi giòn
Dẫu cho núi lở non mòn
Tình yêu hai đứa mãi còn không phai
Thông Mỹ Linh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 10 năm 2024
********
Giấu Anh
Em giấu anh vào trong ánh mắt
Để đêm về mộng ước chung đôi
Dẫu đó chỉ là mơ thôi
Vẫn nghe ấm áp tim côi mặn nồng

Em giấu anh trong lòng muôn kiếp
Dẫu đường đời chẳng biết ngày mai
Niềm tin vững bước tương lai
Vượt bao gian khó chông gai chẳng màng

Em giấu anh ngàn năm muôn thuở
Luôn luôn có anh ở bên đời
Dù cho vật đổi sao dời
Ân tình trọn vẹn chẳng rời xa nhau

Em giấu anh lâu dài thập kỷ
Không còn ai chia rẽ chúng mình
Hai ta như bóng với hình
Yêu thương hoài mãi vạn nghìn trùng khơi

Em giấu anh nơi an toàn nhất
Để không còn thất lạc từ đây
Thời gian trôi chảy như bay
Nắm chặt anh nhé buông tay lỡ làng

Em giấu anh vào làn môi thắm
Nụ cười em say đắm tươi giòn
Dẫu cho núi lở non mòn
Tình yêu hai đứa mãi còn không phai
Thông Mỹ Linh
THƯƠNG EM
(Hoạ bài thơ Giấu Anh của Thông Mỹ Linh)
Anh thương em tuyệt vời môi mắt
Thương nhớ em ao ước sánh đôi
Yêu hoài em mãi không thôi
Đôi mình tan chảy tim côi ấm nồng

Anh thương em tấm lòng vạn kiếp
Yêu nhau rồi không biết ngày mai
Em là hồng thắm tương lai
Chúng mình chung bước góc gai không màng

Anh thương em ngàn năm muôn thưở
Ghì siết em mãi ở trong đời
Luôn luôn chẳng có di dời
Ôm em thật chặt chẳng rời trong nhau

Anh thương em lâu dài thiên kỷ
Chẳng có chi phân rẽ đôi mình
Trong tim mãi in bóng hình
Em là tất cả tỷ nghìn biển khơi

Anh thương em nơi anh yêu nhất
Không bao giờ thất vọng ở đây
Chúng mình cùng cất cánh bay
Đừng buông em nhé lỡ tay lỡ làng

Anh thương em ôi làn môi thắm
Em nhiệm mầu mê đắm tươi giòn
Tình ta chẳng lúc nào mòn
Đôi mình hoà quyện luôn còn chẳng phai


Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 10 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm