Poem logo
Poem logo

thu cô thôn !

Tác giả: Hoanghoon
THU CÔ THÔN !

Lá hàng cây điểm vàng
Gío lạnh đón thu sang
Bầu trời cao xám ngắt
Mưa ướt đẫm đường hoang

Mây mù che tầm mắt
Gợi nỗi buồn mênh mang
Trong lòng người viễn xứ
Chút tiếc nuối muộn màng

Xin trao lời tâm sự
Vào khí lạnh trên sông
Nước lăn tăn màu tối
Sương còn trắng cánh đồng

Chim tìm nơi trú mới
Miền nắng ấm đợi chờ
Hết mùa đông trở lại
Cất tiếng hát mừng xuân

Thẩn thờ như ngây dại
Xuyên qua hết thu đông
Tìm ngày xanh đã úa
Bên vạt nắng còn vương

Đời mình bao nhiêu nữa
Nơi ta đang bước đây
Đã nhiều người đi trước
Đất không giữ linh hồn.

hoanghoon
19.10.24

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm