nguyện cầu cho em
      
      
      
      
        NGUYỆN CẦU CHO EM 
Nguyện cầu cho em sống bình yêu 
Tổ ấm nở hoa mộng êm đềm 
Chim hót líu lo nghìn giai điệu 
Cánh cửa mở ra một cõi tiên 
Nguyện cầu cho em ở bên người 
Đôi môi ươm mộng vạn nụ cười 
Vén màn bí mật say ân ái 
Chăn êm nệm ấm mãi khôn nguôi 
Nguyện cầu cho em thuở bướm ong 
Đóa hoa trinh nữ những nhớ mong 
Xuân, hạ, thu, đông đời vun vén 
Đừng trách ngày xưa sáo sổ lồng !
Nguyện cầu cho em thoát khổ đau 
Đầu giường rơi rụng nhánh chiêm bao 
Tâm hồn sỏi đá đòi vương vấn 
Thế kỉ trăm năm gọi tên nhau 
Nguyện cầu cho em nhánh tơ vương 
Bến bờ kỉ niệm ngẫm sầu thương 
Ôm ấp bến thuyền hương thấp thoáng 
Ngẩn ngơ lá cỏ ngủ ven đường 
Nguyện cầu cho em sống hồn nhiên 
Tà áo phơi bày bên góc thềm 
Nắng cứ trêu đùa vương suối tóc 
Mòn mỏi chim trời chở ngày đêm 
Nguyện cầu cho em buông khát khao 
Sóng tình tuôn chảy vị ngọt ngào 
Giẫm mòn chẵn lẻ bờ năm tháng 
Ơi bóng người xưa đã qua cầu !
Ngày 31/10/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 675 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                Tố Nữ
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |