về tắm sông xuân
VỀ TẮM SÔNG XUÂN
Ru em về tắm sông xuân
Lục bình vạn dặm, phân vân cánh cò
Trong veo, kỉ niệm ngày thơ
Năm em mười tám đắp bờ yêu thương
Ngày xưa đôi lứa chung trường
Em ngồi bàn nhất, anh thường ngồi sau
Thích nhau chẳng biết khi nào ?
Thời gian phương thuốc nhiệm màu hỡi em !
Đạo hàm, lượng giác mau quên
Biến thiên năm ấy về miền ca dao
Đi tìm ẩn số mai sau
Nghìn năm nắng ngã sang màu hư vô
Ru em khờ dại, dại khờ
Dòng sông nước chảy lững lờ xa xôi
Cuộn mình con cá lội bơi
Tình yêu khoảnh khắc phương trời đăm đăm
Mùa xuân lặng lẽ nốt trầm
Bây giờ lau lách nẩy mầm héo môi
Màu xanh kỉ niệm giấu lời
Thương ai khuya sớm cút côi tâm hồn
Leo trèo nghìn vạn núi non
Hợp tan, tan hợp dỗi hờn thời gian
Mò kim đáy biển lang thang
Nửa đời nhìn lại muộn màng em ơi!
Sông xuân còn lại một người
Ôm chùm quạnh quẽ khôn nguôi nỗi sầu
Xuân 2025
Ân Thiên ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 40 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|