khai bút đầu năm tỵ.
Khai bút đầu năm Tỵ.
Khai tâm qua mấy dòng thơ
Để xem tươi tốt rõ mờ hay không.
Hay là chỉ biết nhìn trông
Mà để rớt mất: Bềnh bồng lời thơ...
Khai xuân đôi chữ lập lờ
Như nụ mai nhỏ đón chờ nắng xuân
Bận bịu sương gío đôi tuần
Cánh thơ vàng đỏ nhuyễn nhuần khoe ra
Khai bút đôi lời thật thà
Như ngày xưa bé mở qùa đầu năm
Được khen hẳn sẽ siêng chăm
Lời hay gió mát đến thăm từng miền
Khai lộc bên búp mai hiền
Quanh năm tất bật, lượm tiền vàng xanh
Môi trường thêm tốt thêm lành
Cộng đồng kết nối vinh danh Chúa Trời... CH2