gom cỏ đan tổ.
Gom cỏ đan tổ.
Người ta luôn thích hơn người
Mà không nhìn lại mình thời làm sao
Trí lùn thường thích chỗ cao
Cỏ lau thích gío nhún chao phất cờ...
Thích nhà sáng sủa nên thơ
Lại không chịu sắm mà chờ hưởng thôi
Món ngon vừa để đã trôi
Lời hay không xuất từ nơi làm xàm.
Ngon từ công sức tay làm.
Mỗi ngày thêm thắt sẽ am tường nhiều
Cái hay suy nghĩ từng điều
Cái dở muốn bỏ phải liều cắt thôi
Dòng đời vẫn lờ lững trôi
Đôi khi vẫn thấy, bọt hôi bồng bềnh
Nông cạn hồ đồ bấp bênh
Chỉ nửa cơn gió lăn kềnh chổng trơ.
Thỏ gìa xin dùng lời thơ
Như góp nhặt cỏ, đan sơ tổ mình... CH2