tha thiết một dòng sông
Bao năm xa vắng nay tôi trở về
Nỗi nhớ ai theo dòng nước mênh mông
Từng góc quê hương xao xuyến lòng tôi
Đêm nghe mẹ ru âu ơ ví dầu.
Ôi! kỷ niệm xưa chợt về trong mơ
Từng con sóng nhỏ bồi hồi trong tim
Dòng sông đưa tôi về với những ngày xưa
Nhớ nhớ thương thương những ngày ấu thơ.
Dòng nước trong xanh tắm mát đời tôi
Tiếng cười hồn nhiên rộn ràng trên đôi môi
Chạy theo cánh diều bay cao mãi
Trên bến sông quê như vẫn còn đây.
Xa xa khói lam chiều quyện màn sương
Nghe tiếng mẹ gọi con, buổi cơm chiều .
Ánh hoàng hôn rơi đọng trên mặt nước
Tiếng chim gọi đàn bay về tổ ấm.
Dòng sông quê tôi mãi đón tôi về
Ai mãi bên sông, ai mãi chưa về
Chiều chiều con đò còn đợi chờ ai
Dẫu xa dẫu gần vẫn chờ có nhau./.