Poem logo
Poem logo

đọc bài thơ ước gì có nhau của thông mỹ linh

Tác giả: Trần Minh Hiền
ĐỌC BÀI THƠ ƯỚC GÌ CÓ NHAU CỦA THÔNG MỸ LINH
Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 3 năm 2025
Mời mọi người cùng tôi (TMH) thưởng thức bài thơ Ước Gì Có Nhau của nữ thi sĩ Thông Mỹ Linh.
Bài thơ lúc bát sáu tám gồm 5 khổ 4 câu tổng cộng 20 câu thơ. Như một lời tâm sự tâm tình sâu sắc như một câu chuyện TML làm thơ như nói chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm.
TML có biệt tài làm thơ rất nhanh và ý tưởng mạch lạc lưu loát chảy tràn lai láng trang giấy và nàng đánh máy nhanh như chớp kể về đời nàng nhưng cũng có khi viết cho kiếp người viết cho tha nhân cho mọi người những người đã yêu đang yêu và sẽ yêu.
Bốn câu đầu tiên nàng viết tâm trạng của người con gái thiếu người yêu bên cạnh nên nàng chờ mong khắc khoải,
rồi khổ thứ hai nàng viết về ước mơ khát khao cháy bỏng hai câu Không còn chia cách tình xa
Không còn bão tố phong ba lỡ làng
thật là hay và lạ.
Xuyên suốt bài thơ lúc bát là tình yêu cháy bỏng dành cho nhau của hai nhận vật và nhất là nàng người con gái luôn yêu thương và mơ ước chung đôi.
Bài thơ càng đọc càng hay càng thấm thía và thích thú. Cảm ơn nữ thi sĩ Thông Mỹ Linh đã cống hiến cho đời một vần thơ tuyệt tác.
Xin chúc em luôn xinh đẹp dễ thương tươi trẻ sáng tác nhiều vần thơ mới tuyệt vời và luôn bình an hạnh phúc và đạt được những gì em ước nguyện.
ƯỚC GÌ CÓ NHAU

Thiếu anh em nhớ vấn vương
Không phải duyên nợ con đường song song
Tháng ngày đếm bước trông mong
Đêm dài lặng lẽ phòng không đợi chờ

Người ơi biết đến bao giờ
Chúng mình hai đứa bến bờ thăng hoa
Không còn chia cách tình xa
Không còn bão tố phong ba lỡ làng

Để em ở cạnh bên chàng
Buồn vui san sẻ mộng vàng đắm say
Dắt dìu tay nắm lấy tay
Không rời buông bỏ kiếp này kiếp sau

Nguyện thề luôn có với nhau
Tận tình chăm sóc bệnh đau vỗ về
Sớm hôm tha thiết cận kề
Dù bao gian khổ chẳng hề chia ly

Vượt bao hoạn nạn kiên trì
Ái ân trọn vẹn chẳng gì ngăn đôi
Nụ hôn nồng thắm vành môi
Yêu thương sâu đậm tim côi thở cùng

Thông Mỹ Linh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 3 năm 2025
ĐÔI MÌNH LÀ MỘT MỘNG VÀNG MÊ SAY
(Hoạ bài thơ ƯỚC GÌ CÓ NHAU
Em ơi anh mãi tơ vương
Anh yêu em mãi dẫu đường song song
Muôn đời ước nguyện ước mong
Ôm em siết chặt để không còn chờ

Em ơi thương em hàng giờ
Em là tất cả bến bờ thăng hoa
Yêu hoài yêu chẳng rời xa
Yêu hoài vượt hết phong ba lỡ làng

Tỷ năm thiếp mãi bên chàng
Đôi mình là một mộng vàng mê say
Siết ghì tay siết chặt tay
Yâu nhau mãi mãi đời này đời sau

Giao hoà tan chảy trong nhau
Ấp iu san sẻ bệnh đau vỗ về
Yêu thương da diết cận kề
Dẫu bao thử thách không hề chia ly

Luôn luôn mãi mãi kiên trì
Yêu nhau nồng cháy không gì chia đôi
Em hiền nóng bỏng đôi môi
Chúng mình một cặp tim côi thở cùng


Thông Mỹ Linh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 3 năm 2025
ƯỚC GÌ CÓ NHAU

Thiếu anh em nhớ vấn vương
Không phải duyên nợ con đường song song
Tháng ngày đếm bước trông mong
Đêm dài lặng lẽ phòng không đợi chờ

Người ơi biết đến bao giờ
Chúng mình hai đứa bến bờ thăng hoa
Không còn chia cách tình xa
Không còn bão tố phong ba lỡ làng

Để em ở cạnh bên chàng
Buồn vui san sẻ mộng vàng đắm say
Dắt dìu tay nắm lấy tay
Không rời buông bỏ kiếp này kiếp sau

Nguyện thề luôn có với nhau
Tận tình chăm sóc bệnh đau vỗ về
Sớm hôm tha thiết cận kề
Dù bao gian khổ chẳng hề chia ly

Vượt bao hoạn nạn kiên trì
Ái ân trọn vẹn chẳng gì ngăn đôi
Nụ hôn nồng thắm vành môi
Yêu thương sâu đậm tim côi thở cùng

Thông Mỹ Linh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 3 năm 2025

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm