bọt bèo kỉ niệm
BỌT BÈO KỈ NIỆM
Những kỉ niệm tan mau bèo bọt
Tiếng chim kêu thưa thớt vườn yêu
Dòng sông ra bể bỏ chiều
Em thời mắt biếc nâng niu tôn thờ
Ươm mơ ước dại khờ từ độ
Lá thời gian muôn thuở chìm mau
Bóng ai thoăn thoắt qua cầu
Lục bình sắc tím cúi đầu vời xa
Những kỉ niệm nhạt nhòa hư ảo
Vội chôn vùi sầu não trái tim
Gam màu nhân thế muộn phiền
Và ôm ấp mãi tơ duyên rụng rời
Trăm nghìn chuyện coi mòi khó hiểu
Hắt hiu về còn níu áo ai ?
Lạnh lùng đè bóng mây bay
Lỡ làng số kiếp an bài thế gian
Những kỉ niệm đeo mang thân phận
Đi qua miền mưa nắng vấn vương
Tình như sợi khói cuối đường
Tan vào hun hút bốn phương cuộc đời
Ngày 9/3/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 20 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|