Poem logo
Poem logo

mong đừng nhàn.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Mong đừng nhàn.

Ta đi phơi cái lòng buồn
Để cho khô hết ngọn nguồn thương đau
Lòng nhăn tâm héo bớt nhàu
Nắng hè đốt cả từ đầu tới chân

Ta đi phơi cái lần khân
Chân rêm tay mỏi vì cần sức dai
Da đen tóc trắng nắng phai
Chân vẫn đều bước nhờ bài tiếp thu

Ta phơi đầu gìa tối mù
Mong nhận nắng mới, quên thù thêm thân
Nhìn ra cái lỗi xa gần
Xin nắng rọi hết mọi phần bốc hơi.

Ta phơi thân xác tả tơi
Săn da teo mỡ, vào thời già nua
Bớt đi cái thói tranh đua
Dừng chân chấp nhận là thua kẻ gàn...

Đời ta mong mãí đừng nhàn
Đến lúc lực hết, thân tàn bốc hơi... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm