chân ai
CHÂN AI
Chân ai giẫm bóng nắng mưa
Nhân tình năm cũ mới vừa đâu đây
Chim trời vỗ cánh xa bay
Ngày ta ôm nhớ dấu hài của em
Chân ai nhón gót đường mềm
Khung trời tơ lụa dịu êm thuở nào ?
Thời gian nước chảy qua cầu
Tơ tằm còn bén nương dâu bao giờ ?
Chân ai buông dáng ngây thơ
Giẫm đau lá cỏ bến bờ lãng du
Lá vàng mắt biếc mùa thu
Tội tình sương khói mịt mù loanh quanh
Chân ai mát mẻ ngày xanh
Gió mây thơ thẩn chậm nhanh ru hờn
Và em xa vắng bãi cồn
Đìu hiu quạnh quẽ tâm hồn thi nhân
Chân ai nương nhẹ góc sân
Phất phơ vạt tóc bâng khuâng nghìn lời
Đôi ta cách trở đôi nơi
Về nơi gió cát phương trời đăm đăm
Chân ai dưới lớp nợ nần
Đời còn níu áo phong trần ngẫu nhiên
Đất trời nghiêng ngả, ngả nghiêng
Nghìn năm cơn khát ưu phiền lo toan
Ngày 18/3/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 30 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|