mẹ
Ta trở về với mẹ
Còn mênh mông tuổi già
Những tháng ngày thơ bé
Đã trôi xa thật xa
Mẹ ta tay gân guốc
Run run chạm mái đầu
Nếp nhăn chằng da thịt
Vết đời đã hằn sâu
Trả mẹ ta mái tóc
Như mây trôi quanh làng
Trả mẹ ta ánh mắt
Trong veo chớm xuân sang
Lấy hết thời lam lũ
Mẹ đã gánh trĩu vai
Lấy hết đời gian khổ
Nuôi con ngậm đắng cay
Ta ôm bao chí lớn
Những ước vọng xa xôi
Giờ mòn chân mỏi gối
Chỉ muốn cạnh mẹ ngồi
Nghe hát ru khe khẽ
Trăm năm giữa cõi người
Ta ngủ như thủa bé
Trong tay mềm đưa nôi
Bài này đã được xem 62 lần
|
Người đăng:
|
No Thi
|
|
|