Poem logo
Poem logo

mênh mông tình người

Tác giả: Nguyên Hữu
MÊNH MÔNG TÌNH NGƯỜI
(Lục bát biến thể)

Khi vấp ngã hãy nhìn lên
Thấy trời rộng lớn thương thêm lấy mình
Không phải cứ ngã là khinh
Nhé đừng nghĩ vậy là tình héo đi

Hay lúc bạn ngã nên thì
Đến bên giúp đỡ nề chi bạn hiền
Nào hãy đứng dậy ngay liền
Vững lên bạn hữu phải kiên cường vào

Nhìn hướng có tiếng cười chào
Sẽ tìm thấy được nơi nào yêu thương
Về phía cuối của con đường
Trước sau cũng nhận mầu hường sắc hoa

Ta với bạn sống chan hoà
Nụ cười khỏa lấp xê xoa thói đời
Đâu cứ phải nặng câu lời
Biết sao thoả mãn đầy vơi bạn hầy…

09/04/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm