Poem logo
Poem logo

yêu quê

Tác giả: Remy's Chang
Chiều đã chín cánh đồng hoang nhuộm úa
Nắng xứ người nao nao thương đất Mẹ
Nghe quê hương vẫn nhọc nhằn năm tháng
Sinh ở đâu sao con sống ở đây?

Đâu phải chiều nay gió mới bay
Thổi vị quê thoang thoảng quanh đây
Vẫn hương nồng chảy tràn trong trí nhớ
Mùi cơm cháy, mùi cánh đồng lúa mới

Khế om cá những mùa mưa nặng hạt...
Đời phiêu bạt làm lỡ những thân thương
Nhưng con tin trên dẫu mọi dặm đường
Hương tình thương quê theo con mãi tâm TIM.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm