Poem logo
Poem logo

bong bóng hờn ghen

Tác giả: Nguyên Hữu
BONG BÓNG HỜN GHEN
***Thơ Lục ngôn***
(Gieo vần cách)

Nào cứ phải xoăn là đẹp
Em không làm tóc thế đâu
Chẳng thấy trọng sang chi hết
Nhưng già là chắc… lắc đầu

Không biết nghe ai xúi bậy
Về nhà nịnh vợ làm đầu
Hay thích cô nào giống thế
Đẹp à, trông thấy ở đâu?

Luống cuống thanh minh cả buổi
Theo sau nịnh nọt thật nhiều
Ngọn suối thật đầy nước mắt
Tuôn ra hờn dỗi bao nhiêu

Vùng vẫy trong vòng tay ấm
Em à, em ngự trong đây
Tay nắm đặt trên ngực rộng
Phập phồng, muốn khóc thế này

Mai mốt cấm nghe xúi bậy
Không là giận thật biết chưa
Câu nói vừa xong bất chợt
Lệ như hạt đậu trời mưa

Hờn nũng đôi môi hai đứa
Chạm vào rồi khúc khích cười
Em vẫn chút còn thổn thức
Chưa tan ấm ức trong người

Anh á, tươi không cần tưới
Được ôm cả buổi sướng đời
Chả nhẽ ngày mai bài cũ
Ha ha… thật xấu tâm ơi…

27/03/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm