Poem logo
Poem logo

như sợi khói giữa khung trời phiêu lãng

Tác giả: Trần Minh Hiền
NHƯ SỢI KHÓI GIỮA KHUNG TRỜI PHIÊU LÃNG
Như sợi khói giữa khung trời phiêu lãng
Cảm ơn em đã đến bên đời
Em là ánh bình minh rực rạng
Em là tình thương là tất cả tuyệt vời

Như ân ái giữa muôn trùng diệu vợi
Cảm ơn em cho anh biết thâm tình
Em là ánh hoàng hôn chờ đợi
Em là tình yêu tha thiết đôi mình

Như mầu nhiệm của tình mình thiên định
Cảm ơn em thông cảm dung hoà
Em là ánh sao khuya yên tĩnh
Em là mùa xuân hương sắc vỡ oà

Như vi diệu của thời gian hội hoạ
Cảm ơn em cho anh hết mọi điều
Em là cánh đồng hoa huyễn hoá
Em là trái tim ngọt lịm thật nhiều
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 3 năm 2025

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm