Poem logo
Poem logo

vào mùa ong bướm

Tác giả: Thiên Ân
VÀO MÙA ONG BƯỚM
Vào mùa ong bướm, người đi
Lim dim mắt ướt buồn chi nao lòng
Xa xôi, chín nhớ mười mong
Trần ai cát bụi bay vòng chốn nao?

Ví dầu ta chẳng còn nhau
Biệt tăm cá lội, bể dâu tình mòn
Nắng mưa thả vạn tủi hờn
Những cơn ác mộng héo hon xuân thì

Vào mùa ong bướm, người đi
Ngẩn ngơ, chiếc lá thầm thì bên song
Tình yêu gạn đục khơi trong
Sắc màu hấp hối hư không mọc đầy

Em thời trinh nữ hương bay
Thương làn tóc rối đêm ngày gieo thơ
Giận hờn ươm vẻ bâng quơ
Chiều chiều cơn sóng vỗ bờ reo thi

Vào mùa ong bướm, người đi
Ai cho hương mật , còn gì cho anh ?
Dòng đời cuộn chảy ngọn ngành
Anh vào giông bão chòng chành câu ca

Hoài công một thuở , lệ sa
Thương ai lóng ngóng Trời già cuồng ghen
Giăng tơ nhền nhện ưu phiền
Con thuyền không bến rẽ duyên nhánh nào ?
Ngày 26/3/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm