nơi ấy nơi này vào mùa mưa
1.
Đôi chục năm xưa
Tôi sợ mùa mưa
Giáng rền nện óc
Sầu rụng hơn mưa
Da trần rùng một
Lòng rờn rợn ba
Mưa lạnh như đá
Dội thủng lầu nhà
Gió, cây tan tác
Sấm thét “đoang đoang”
Ánh trời chớp nhoáng
Lũ tràn, sóng loang
Cơ sở hạ tầng
Chìm trong bể nước
Nhân thế hồng trần
Oán đời bạc phước
Bao kẻ lọt hố
Gãy cổ, lọi chân
Nhóm bị điện giật
Giữa đất trời nằm
Phương tiện chết máy
Gia súc chết trương
Mái nhà chết đuối
Thối úng ruộng vườn
Lệ, lời khẩn nguyện
Hút vào hư không
Lạc quan, hi vọng
Ốm yếu gục dần
Thế kỷ hăm mốt
Tái diễn hằng năm
Hồng thủy dâng dâng
Sinh linh - thí tốt
Bình minh xám ngoét
Tương lai tác tan
Ám ảnh nỗi chết
Chồi đã úa vàng
Nơi ấy, nơi ấy…
2.
Trời nay vào mưa
(Nghe hồn khoan khoái)
Ru mát đời người
Tưới sai cây trái
Cỏ xanh thêm mướt
Không khí thêm trong
Phố phường thêm rộng
Thú, người chung mong
(Nhớ về thưở kia
Thoáng lòng kinh hãi
Giữa một cái trại
Khó thoát ương tai
"Nhà giàu đứt tay
Ăn mày xổ ruột"
Lẽ này rất thực
Giống người phải hay!)
Ơn sao nơi này…
3.
Ôi “chùm khế ngọt”
Của sự ảo giác
Ai sức ngáo hoài?
Tỉnh ra chua chát
Nơi ấy, nơi ấy…
5.26