Poem logo
Poem logo

sống ý nghĩa

Tác giả: Nguyên Hữu
SỐNG Ý NGHĨA
**Thơ Cửu ngôn**
(Gieo vần tiếp)

Đâu có phải ai cũng dễ dàng hiểu hết
Nếu không đặt lên bàn cân làm sao biết
Những thứ như công danh lợi lộc ngoài kia
Có hay không cũng vẫn đang sống tốt kìa…

Ôi dào ôi cứ chạy theo mãi thế nhỉ
Mà cũng chẳng xem lại mình đi một tí
Sức khỏe hao mòn tuột dốc như mất phanh
Công danh lợi lộc lúc đó lại buông đành…

Sự lựa chọn người thông minh luôn biết cách
Cân bằng bình thường hợp lý và minh bạch
Sức khỏe, tiền tài đâu thứ quan trọng hơn
Sống ý nghĩa thì ai nào dám khinh nhờn…

Chỉ sợ mình muốn nhưng rồi thành bất lực
Thọ mệnh đâu dài vì trước toàn hoang sức
Tỉnh táo bạn ơi điều tiết để cân bằng
Chứ cứ nuông chiều cơ thể sẽ hơi căng…

Ta chúc bạn sớm biết thứ gì quan trọng
Để cân nhắc và lựa chọn cách mình sống
Lạc quan - yêu đời - khỏe mạnh và vui tươi
Một cộng đồng lành mạnh các bạn đời ơi…

11/04/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm