sóng yêu
SÓNG YÊU
Sóng yêu vồ vập khát khao
Đêm ngày không ngủ rì rào, ngày đêm
Hoàng hôn ăn cắp môi mềm
Thời gian ôm ấp bến thuyền mơn man
Dừa nghiêng một góc mơ màng
Tương tư tròn bóng lệ chan chứa tình
Đôi khi lặng lẽ một mình
Trần gian mấy kẻ lặng thinh hững hờ
Sóng yêu dào dạt đôi bờ
Cát vàng ôm tuổi dại khờ , lắng nghe
Dã Tràng xe cát, im re
Lâu đài xô ngã bóng đè vô tâm
Nụ hôn của biển lâng lâng
Rơi chùm xao xuyến phong trần nghiêng vai
Đôi chân gieo mộng miệt mài
Và em vội đến tóc dài buông lơi
Sóng yêu khoan khoái đua đòi
Một chiều nhồn nhột ru hời tháng năm
Tựa như nốt nhạc bổng trầm
Du dương, khoan nhặt thanh âm ngập lòng
Chảy đi trăm sợi nhớ mong
Vòng tay ngây dại vun trồng non tơ
Nuông chiều gói ghém giấc mơ
Sóng yêu cuồn cuộn bao giờ khôn nguôi?
Ngày 17/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|