Poem logo
Poem logo

ngớ ngẫn 1

Tác giả: Ngớ Ngẫn
Thằng khờ chẳng biết cái chi
Bon chen tiền bạc, bớt đi muộn phiền.
Sinh ra được dạy ở hiền,
Cớ sao mình phải đảo điên vì đời.
Nào đâu phải đám đười ươi,
Mà sao ta phải mĩm cười khó khăn
Bắt thang lên hỏi trời rằng,
Cớ sao Cuội mãi chơi trăng không về?
Sinh ra của cải ê hề,
Cớ sao Phật lại bỏ bê, lên đường?
Tìm cầu chân lý bốn phương,
Đến khi chứng ngộ, vô thường vô ưu.
Ngớ ngẫn 1 - 12/4/2025

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm