Poem logo
Poem logo

đọc bài thơ trách hờn chi của nữ thi sĩ thông mỹ linh

Tác giả: Trần Minh Hiền
ĐỌC BÀI THƠ TRÁCH HỜN CHI CỦA NỮ THI SĨ THÔNG MỸ LINH
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 4 năm 2025
Tôi (TMH) rất thích đọc thơ của tất cả mọi tác giả nhưng tôi đặc biệt yêu thích đọc thơ của Thông Mỹ Linh và hôm nay tôi mời mọi người cùng tôi thưởng thức bài thơ mới nhất của nàng tuy ngắn nhưng đ8ạc biệt hay và ý nghĩa bài thơ Trách Hờn Chi bài thơ lục bát gồm 3 khổ 12 câu thơ nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa tuyệt diệu. Nghệ thuật sử dụng từ xuất sắc như trường tình oan trái ngổn ngang, trường đời cay đắng xốn xang cõi mờ, nàng dùng chữ trách mà không trách, nàng tuyệt nhiên không dùng buồn chữ sầu mà bài thơ buồn và sầu da diết thiết tha, chữ tiếc gì hai chữ giá như thật độc đáo đặc biệt có một không hai, nỗi được dùng như điệp ngữ điệp từ thật hay và chữ trần ai được dùng thật khéo léo
Trần ai quán trọ vô thường
Thời gian biến đổi đoạn đường trần ai
Ít ai viết như vậy làm cho người độc cảm thấy thú vị và thích thú vô cùng.
Bài thơ tuyệt vời ý thơ tuyệt diệu nghệ thuật dùng câu chữ và diễn tả tuyệt mỹ và làm cho cảm xúc độc giả dâng lên tuyệt đỉnh. Cảm ơn nữ thi sĩ Thông Mỹ Linh và tôi (TMH) và mọi người thưởng thức bài thơ tuyệt bút. Chúc em luôn xinh đẹp hạnh phúc bàinh an khoẻ mạnh sáng tác thêm nhiều.

Trách Hờn Chi

Trách mây muôn kiếp vô tình
Hay duyên phận số của mình dở dang
Trường tình oan trái ngổn ngang
Trường đời cay đắng xốn xang cõi mờ

Trách con nước trôi hững hờ
Hay người đi mãi đợi chờ hư không
Nỗi buồn nỗi nhớ mênh mông
Nỗi sầu hoang hoải nỗi lòng suy tư

Tiếc gì hai chữ giá như
Ở đời ai biết thực hư khôn lường
Trần ai quán trọ vô thường
Thời gian biến đổi đoạn đường trần ai
Thông Mỹ Linh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 4 năm 2025
***

Trách Hờn Chi

Trách mây muôn kiếp vô tình
Hay duyên phận số của mình dở dang
Trường tình oan trái ngổn ngang
Trường đời cay đắng xốn xang cõi mờ

Trách con nước trôi hững hờ
Hay người đi mãi đợi chờ hư không
Nỗi buồn nỗi nhớ mênh mông
Nỗi sầu hoang hoải nỗi lòng suy tư

Tiếc gì hai chữ giá như
Ở đời ai biết thực hư khôn lường
Trần ai quán trọ vô thường
Thời gian biến đổi đoạn đường trần ai
Thông Mỹ Linh
YÊU EM THA THIẾT THÂM TÌNH
(Hoạ bài thơ Trách Hờn Chi của Thông Mỹ Linh)
Yêu em tha thiết thâm tình
Cảm ơn em đẹp đôi mình giỏi dang
Cõi tình mơ mộng đò ngang
Cõi yêu ngọt lịm xốn xang sương mờ

Yêu em dẫu chút hững hờ
Em là tất cả mong chờ tầng không
Cơn sầu cơn mộng mênh mông
Cơn mê hư huyễn tấc lòng tương tư

Ôm hoài tự tại chân như
Yêu em anh biết thực hư biết lường
Thương ai thương mãi diệu thường
Em là tiên nữ con đường thương ai

Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 4 năm 2025

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm