Poem logo
Poem logo

ơn ai cho nước hồi sinh?

Ơn ai soi sáng nước mình,
Mà xưa xương máu dân tình đổ ra?
Ơn ai giữ vững sơn hà,
Giặc Tây, giặc Mỹ, giặc tà tàu qua?

Ơn ai vác súng băng ngàn,
Mẹ già thắt ruột, con tràn chiến khu?
Ơn ai nằm đá ngủ sương,
Để nay kẻ khác lên giường xưng vua?

Ơn ai xây vách dựng tường,
Chân tay dân Việt, máu xương thấm đầy?
Ơn chi cúi lạy phương Tây,
Bỏ công người sống, nhớ thây người nằm?

Ơn chi mà phải răm răm,
Quỳ bên thập giá, lỡ lầm tổ tông?
Ơn nào chẳng đượm tấm lòng,
Ơn chi phản phúc ruộng đồng ông cha?

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm