Poem logo
Poem logo

như cánh bướm giữa vườn hoa tuyệt mỹ

Tác giả: Trần Minh Hiền
NHƯ CÁNH BƯỚM GIỮA VƯỜN HOA TUYỆT MỸ
Như cánh bướm giữa vườn hoa tuyệt mỹ
Em là trăng em là mộng ngọt ngào
Anh mơ mộng ôm em hoài vô thỉ
Hai chúng ta hoà quyện giữa thì thào

Như cánh chim giữa khung trời chánh đạo
Em là hoa em là cỏ dịu dàng
Anh hy vọng thương em hoài huyền ảo
Hai chúng ta là một giữa địa đàng

Như cánh hoa giữa đất trời lãng mạn
Em là sương em là khói dạt dào
Anh ao ước ôm em ngày tháng
Hai chúng ta tan chày rì rào

Anh cánh sen giữa mặt hồ nhiên hao
Em là sao em là biển diệu kỳ
Anh cố gắng làm thơ kiến tạo
Hai chúng ta một cặp xuân thì
Trần Minh Hiền Orlando ngày 26 tháng 4 năm 2025

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm