Poem logo
Poem logo

như cánh chim dại khờ

Tác giả: Trần Minh Hiền
NHƯ CÁNH CHIM DẠI KHỜ
Như cánh chim dại khờ
Bay qua hồ ảo tưởng
Em có là nức nở
Mà lạ lùng yêu thương

Như khói sương diệu thường
Ru mặt trời ảo ảnh
Em có là vô thượng
Mà ngại ngùng mong manh

Như gió mưa qua mành
Khóc cuộc đời ảo mộng
Em có là mỏng mảnh
Mà ngập ngừng mênh mông

Như nước mây pha hồng
Ru ta bà ảo diệu
Em có là sự sống
Mà nhiệm mầu bao nhiêu
Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 5 năm 2025

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm