Poem logo
Poem logo

lặng lẽ

Gió khẽ hát bên thềm cửa sổ
Em ngồi nhìn sân cỏ màu xanh
Trái tim nhỏ rưng rưng kỷ niệm
Rớt âm thầm… những giọt long lanh.

Tiếng chân bước qua chiều thu ấy
Vẫn dội về trong gió heo may
Ngỡ bàn tay ai vừa chạm nhẹ
Em quay ra… chẳng thấy một ai.

Vạt nắng chiều rơi vào quên lãng
Chút hương xưa còn vướng bên rèm
Em cất tiếng gọi mùa thu cũ
Chỉ nghe lòng vọng lại… tiếng em.

Nếu có thể gom từng sợi nhớ
Đan thành mây trắng giữa tầng không
Em sẽ gói mơ vào tim nhỏ
Ru đời nhau ngủ suốt mùa đông.

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm