hơn một mùa hạ
HƠN MỘT MÙA HẠ
Hơn một mùa hạ vời vợi xa
Nhánh phượng rụt rè, mắt lệ sa
Áo trắng về đâu lòng trống vắng
Kỉ niệm vùi chôn tuổi ngọc ngà
Hơn một mùa hạ đau đớn đau
Tiếng ve ra rả khóc duyên đầu
Cổng trường khép mở trong mưa gió
Thương chiếc lá vàng rơi rụng mau
Hơn một mùa hạ, em xa anh
Ai có ngờ đâu lá lìa cành ?
Đời cứ vô tình buông hờ hững
So sánh ngầm sương khói mong manh
Hơn một mùa hạ, bặt tin nhau
Mùa thi xa vắng tự kiếp nào ?
Ngồn ngộn tơ vò trăm rối rắm
Cúi nhặt đôi lần những bể dâu
Hơn một mùa hạ, nắng trở chiều
Bài thơ tình cũ mọc rong rêu
Hoàng hôn lặng lẽ ru cỏ úa
Đứt quãng bên đời tiếng chim kêu
Hơn một mùa hạ, bóng chia li
Giở trang lưu bút đâu còn ghi?
Bến bờ lưu luyến mờ hư ảo
Âm thanh vọng lại tiếng thầm thì
Ngày 17/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 20 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|