nụ cười đưa hương
NỤ CƯỜI ĐƯA HƯƠNG
Nụ cười nở trong buổi sáng tinh sương
Mặt trời thức cỏ hoa vừa tắm gội
Triệu yêu thương vỗ về trong nắng mới
Mùi tóc em hương quyến rũ dịu dàng
Nụ cười đưa duyên rón rén sang trang
Em vốn đẹp như ngày anh mê muội
Tâm hồn chảy, thơ tình đâu có tuổi
Những khát khao vẫn vỗ cánh bay lên
Nụ cười thả trôi góc phố êm đềm
Nguồn cảm xúc dồi dào đầy xao xuyến
Gõ cửa trái tim vực sâu, đáy biển
Trên đồi cao khép mở vạn chân trời
Nụ cười thèm yêu từ độ thương người
Màu kỉ niệm ai còn mê đong đếm
Đôi chân anh giẫm lá vàng dần chuyển
Rơi rụng bên lề tóc gió thôi bay
Nụ cười bay ngang nhơ nhớ em hoài
Ôm ấp mơn ru nửa mùa trăng gió
Em đưa vần thơ ve sầu kêu ngõ
Một thoáng chạnh lòng, ngơ ngác ngày xanh
Ngày 23/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 48 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|