tình yêu trôi về bến cũ
TÌNH YÊU TRÔI VỀ BẾN CŨ
Tình yêu trôi về bến cũ
Cơn lốc thời gian bụi mờ
Ấp ủ trái tim ấp ủ
Ngày anh vun vén hồn thơ
Giọt lệ rèm mi ươn ướt
Chia tay chiếc lá ngập đường
Nghẹn ngào đố ai nói được
Ôm mộng đất trời văn chương
Sầu giăng in đôi mắt biếc
Mười năm thập kỉ mỏi mòn
Ngẩn ngơ về miền nuối tiếc
Khói sương bàng bạc hoàng hôn
Rong rêu khóc hờn thềm vắng
Thương viên đá cuội chớm già
Se chỉ luồn kim thân phận
Ru em mấy thuở mặn mà
Tình yêu trôi về bến cũ
Xót xa, mảnh vá tâm hồn
Về đâu mưa nguồn suối lũ ?
Hương yêu bỏ tuổi vàng son
Quay cuồng bánh xe hối hả
Rong ruổi dốc dài dại khôn
Chiếc áo thời gian tàn tạ
Cuối mùa nhan sắc hoàng hôn
Ngày 27/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 10 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|