nợ nhau chữ thương
NỢ NHAU CHỮ THƯƠNG
Nợ nhau từ độ MÙA XUÂN
Dệt thơ chim én gieo vần TÌNH YÊU
Mai, Đào buông dáng mỹ miều
Bướm ong môi khát chiều chiều bâng quơ
Nợ nhau MÙA HẠ vu vơ
Ve kêu, phượng nở mộng mơ rực trời
Mùa thi áo trắng xa xôi
Cổng trường khép lại nụ cười về đâu ?
Nợ nhau THU biếc nghiêng sầu
Lá vàng rơi rụng buông câu hẹn hò
Bên thềm năm cũ đợi chờ
Vào mùa xa vắng sững sờ tiếng xưa
Nợ nhau Đông heo hút mùa
Se se ngọn gió mới vừa về ngang
Ấp ôm dáng ngọc muộn màng
" Bên lề sân cỏ" hôn hoàng , hoàng hôn
Nợ nhau rón rén nụ hôn
Thầm thì, thỏ thẻ bên cồn nhỏ to
Một thời run rẩy cẳng giò
Trái tim sóng vỗ vô bờ tư tương
Nợ nhau giấc mộng đêm trường
Nợ nhau vun vén CHỮ THƯƠNG đong đầy
Con đường tình sử còn đây
Nhân tình hun hút, guộc gầy vời đau
Ngày 25/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 16 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|