cuộc trần đang đi.
Cuộc trần đang đi.
Sống là đã nhận nhiều Hồng ân
Đã hưởng bao năm cuộc đời trần
Sung sướng trong đời Trời ban tặng
Cuộc sống là thực! Chẳng phù vân...
Là thực nhưng lại chóng qua
Cuộc sống hạnh phúc hài hòa bước đi
Bởi thế so sánh làm gì
Yên tâm bỏ mặc thị phi cuộc đời.
Bước đi thong thả thảnh thơi
Bỏ bớt tính toán sẽ vơi nhọc nhằn
Cuộc sống không phải chỉ ăn
Quan trọng hiện sống cùng văn thế tình.
Đẹp kia không phải chỉ xinh
Mà còn ẩn hiện lung linh tâm hồn
Kèm theo cử chỉ lời ngôn
Tư cách hành xử ôn tồn hay không?
Sống không chỉ biết ngó trông!
Mà sao nở được những bông hoa tình...
Hiện tại và chính là mình
An bình vui vẻ, dẫu hình nhăn nheo.
Dở là so sánh giàu nghèo
Rồi sợ cái sắc đang teo tóp dần
Tỉnh lại nhận biết Hồng ân
Tạ ơn đang hưởng cuộc trần đang đi...
CH2