mưa bình minh
MƯA BÌNH MINH
Mưa rơi từng hạt não nề
Nghe sầu giăng lối tái tê nỗi lòng
Em xa vạn dặm nhớ mong
Đôi hài dĩ vãng mênh mông tủi hờn
Mưa gieo giấc mộng tâm hồn
Tĩnh yêu dột nát mỏi mòn tim đau
Những tia sấm sét kêu gào
Xa cành chiếc lá bay vào hư không
Mưa về đậu nhánh hoa hồng
Ngày xanh chớm nở long đong phận người
Hắt hiu bờ giậu kém tươi
Bẽ bàng cánh gió chín mười xa xôi
Mưa van lơn, oán than đời
Chùm tương tư rụng tơi bời xẻ đôi
Tháng năm vật đổi sao dời
Ly cà phê đắng , đắng môi thuở nào ?
Mưa vào góc tối chiêm bao
Vách thưa mưa dột tình vào thiên thu
Rong chơi vào chốn mịt mù
Hư hao nước mắt khéo dư khóc thầm
Mưa đâu cá lội biệt tăm
Ôm lòng cây cải, rau răm mặn nồng
Thẫn thờ, chim sáo sổ lồng
Qua cầu rút ván sang sông kiếp nào?
Mưa cho kỉ niệm tan mau
Cuống cuồng níu áo trăng sao hững hờ
Không gian cài đặt giấc mơ
Chảy đi vụn vỡ neo bờ bến xưa
Sáng 10/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 10 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|