đánh thức má hồng
ĐÁNH MẤT MÁ HỒNG
Người xưa giờ ở bên chồng
Ôm đồm nuối tiếc má hồng ngày xanh
Một thời ong bướm vờn quanh
Một thời hoa cỏ hát thành tình yêu
Bên tai hứng giọt đau chiều
Đôi khi đôi mắt đăm chiêu mơ màng
Xuân thì rối rắm ngổn ngang
Ngẫm cười cho tuổi đá vàng phai phôi
Chim non ngứa cổ hót đời
Nghe muôn cay đắng ngập trời oán than
Hẹn hò, hò hẹn bên giàn
Nụ hoa hàm tiếu xếp hàng về đâu ?
Ngủ yên dĩ vãng bạc màu
Ta ôm hình ảnh năm nào mơn ru
Mơn man điệu Lý mùa thu
Mắt em một thuở ngục tù nhốt tôi
Người xưa tàn héo đôi môi
Dòng sông ân ái lội bơi vẫy vùng
Trách ai đạp chữ THỦY CHUNG
Mười năm ngọn gió quên vùng yêu thương
Đắm chìm giấc mộng đêm trường
Chiêm bao rụng nhánh đầu giường còn không ?
" Biệt li" " Ngăn cách" " Sầu đông "
Lắng nghe " Sầu tím thiệp hồng " đong đưa
Ngày 9/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 18 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|