bãi đá bình hưng
BÃI ĐÁ BÌNH HƯNG
Bãi đá chông chênh một góc trời
Rong rêu dan díu khóc hay cười
Biển xanh, cát trắng đòi thức ngủ Thế kỉ trăm năm chẳng đua đòi
Bãi đá bơ vơ vạn dặm buồn
Em vào quá khứ đời bỏ buông
Cơn đau ngày cũ dày vò mãi
Hỉ, nộ, ái , ố một vở tuồng
Bãi đá thở than chẳng đoái hoài
Trách ai, ai trách rồi trách ai?
Sương khói mong manh thời gian rụng
Giọt lệ tương tư rớt đêm ngày
Bãi đá ngẩn ngơ nhẩm bốn mùa
Xuân tàn, Hạ rớt mộng sớm trưa
Thu man mác sầu, Đông lạnh lẽo
Câu chuyện hôm qua đã ngày xưa
Bãi đá rong chơi hết xuân thì
Lắng nghe sóng vỗ dấu chân đi
Vùi chôn kỉ niệm môi tàn héo
Nhật kí năm nào ai còn ghi ?
Bãi đá hỏi ra tuổi hơn nghìn
Thuyền tình tách bến cứ lênh đênh
Mưa gió ngập hồn ôm cay đắng
Thắm thẳm bóng mờ ngày tháng in
Bình Hưng , ngày 23/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 82 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|