Poem logo
Poem logo

tiếng đêm 3

Tác giả: Thiên Ân
TIẾNG ĐÊM
Tiếng đêm cộc cằn , khó hiểu
Thạch Sùng tặc lưỡi hoài công
Ở đời quýt làm cam chịu
Hẩm hiu bạc bẽo má hồng

Tiếng đêm sợi buồn não nuột
Giăng trên góc tối cuộc đời
Tàn canh mùa chưa chải chuốt
Đốm lửa cuối cùng tàn hơi

Tiếng đêm cồn cào tức ngực
Côn trùng ủ rũ sầu đeo
Em đã sang miền kí ức
Vầng trăng tròn khuyết bên đèo...

Tiếng đêm âm thanh chắp vá
Rời rạc , đứt quãng vô hồn
Người quen đâm ra kẻ lạ
Gục đầu bên vách hoàng hôn

Tiếng đêm dần trôi lạnh vắng
Khoảnh khắc cô đơn đi về
Không gian bốn bế im ắng
Tình chết bờ vai não nề

Tiếng đêm sống trong mòn mỏi
Dấu chân khập khiễng gõ lòng
Những cơn mưa bay rất vội
Mênh mông muôn đời mênh mông
Ngày 3/7/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm