về đảo bình hưng
VỀ ĐẢO BÌNH HƯNG
Bình Hưng một thoáng bâng khuâng
Đôi chân rón rén ngập ngừng đôi chân
Tiếng đồn rạo rực vọng âm
Ở đây hòn đảo tuyệt trần hiện ra
Chân đèo ríu rít chim ca
Cát êm trắng mịn hiền hòa tin yêu
Trong xanh nước biển nuông chiều
Nhấp nhô tảng đá trăm điều vu vơ
San hô thèm mộng đòi thơ
Em thời xa vắng bây giờ ở đâu ?
Bức tranh tô vẽ sắc màu
Lung linh kỉ niệm ăn sâu tâm hồn
Ngôi nhà nho nhỏ sớm hôm
Biển còn ôm ấp núi non nghìn trùng
Nắng vàng đâu có dửng dưng
Đoàn thuyền đánh cá một vùng yêu thương
Bình Tiên trầm mặc đoạn trường
Bãi Kinh bàng bạc phong sương bốn mùa
Cây Me, Đá Trứng sớm trưa
Check in , thả dáng trêu đùa tháng năm
Hải đăng Hòn Chút lặng thầm
Hơn một thế kỉ bổng trầm uy nghi
Thu, Đông, Xuân, Hạ thầm thì
Ngẩn ngơ tuổi đá lòng ghi khắc lòng
Bình Hưng trăm nhớ nghìn mong
Tình yêu đôi mắt khơi dòng đôi ta
Bình Hưng ngày 22/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|