Poem logo
Poem logo

lấp lửng

Tác giả: Thiên Ân
LẤP LỬNG
Lấp lửng sợi màu đen trắng
Mới hay gió rủ trời già
Đứng trên cánh đồng bất tận
Ai còn mặc áo bà ba ?

Nói năng đầu đuôi lộn xộn
Đôi mắt gieo neo không lời
Bao dung, thật thà, khiêm tốn...
Nhút nha nhút nhát, một thời

Cơn đau triền miên cựa quậy
Cái bụng thèm yêu quá chừng!
Ngày em non tơ hây hẩy
Trông theo tóc thả sau lưng

Lấp lửng trăng non chưa mọc
Ta chưa cài mộng vào mơ
Ta thích làm thơ con cóc
Gieo vần lạc điệu hoang sơ

E dè người qua dốc đá
Bỏ hoang cọng cỏ ven đường
Ai mang tiếng ve vào hạ ?
Chân trời gió khóc thảm thương
Ngày 17/6/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm