Poem logo
Poem logo

chiến sĩ trận vong, memorial day

Tác giả: Lê Huy Trứ
Ánh trăng buồn, huyền ảo soi trên bức tường đá đen ở thủ đô Mỹ Quốc.
Nơi đài kỷ niệm của những anh hùng Hoa Kỳ đã vì quốc vong thân.
Tay run run sờ vào tên những chiến sĩ vô danh khắc trên tường đá đêm cuối xuân lạnh.
Sụt sùi, hoài cảm thầm gọi hồn những chiến sĩ bạn đồng minh, giờ bơ vơ phương nào.
Khắp nơi, trên thế giới các anh hùng chiến hữu Hoa Kỳ đã vì chính nghĩa tự do mà hy sinh chiến đấu.
Tang bồng sông biển, sinh từ không hề, gian khổ dãi dầu sá hề chi.
Hùng tráng gióng giả theo nhịp tiến quân hành, cùng chiến hữu tiến lên theo tiếng hét xung phong.
Tiếng thét lạc lõng trên ngàn, nơi chốn sa trường bom rơi, đạn lạc, thịt nát máu rơi.
Nhớ ơn các anh hùng bảo quốc, phò dân. Khóc chiến sĩ vô danh vì thế giới và đồng minh hy sinh vì chính nghĩa tự do.
Thành kính tri ơn, trân trọng nhớ ngày chiến sĩ trận vong, tổ quốc dân quân ghi ơn, ngậm ngùi thương tiếc.
Người chiến sĩ anh hùng không bao giờ chết. Họ chỉ nhạt nhòa, cùng với những chiến hữu như sương khói vượt không thời gian.
Chiến sĩ vô danh, quân dân, và thế giới tự do thương cảm. Tổ quốc và đồng minh tri ơn chiến hữu. Anh hùng tận, nhưng khí thiêng bất diệt, lịch sử vạn cổ lưu danh.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm