vào hạ
Hôm nay bố đến trường Ụt học
Cảm xúc ùa về một thuở ngày xưa
Màu phượng hồng nghiêng nắng, gió đung đưa
Những tiếng nói, tiếng cười vô tư quá
Màu hoa nắng sân trường vào mùa hạ
Có chút mơ hồ, có chút bâng khuâng
Các cháu hôm nay buồn hay vui nhiều hơn
Nhưng chắc chắn ngày mai sẽ nhớ trường nhiều lắm
Nhớ bè bạn, nhớ thầy cô, nhớ lớp
Những ngày mưa, ngày nắng ấm mới lên
Những vui buồn, những bài học đầu tiên
Nhớ và nhớ những điều chẳng bao giờ trở lại
Buổi học cuối bồi hồi xao xuyến mãi
Lúc chia tay chẳng nói được điều gì
Thế giới bao la muôn ngả đường đi
Luôn mong ước hẹn ngày gặp lại
Để ôn lại những ngày xưa êm ái
Kể cho nhau rối rít chuyện hàng ngày
Cả chuyện hôm nào bịn rịn chia tay
Hoa phượng đỏ cả một miền ký ức..