tình yêu ở phía sau lưng
TÌNH YÊU Ở PHÍA SAU LƯNG
Tình yêu ở phía sau lưng
Em vào thần thoại lưng chừng đời anh
Tiếc mùa chim én ngày xanh
Dệt thơ vần điệu chòng chành tim đau
Vì sao em lại cúi đầu ?
Ra đi chẳng nói một câu giã từ
Tia nhìn âu yếm thực hư
Chân trời đốt cháy tâm tư bao giờ?
Cho nhau giây phút ngẩn ngơ
Ta về ngồi nhánh sông thơ khóc thầm
Bóng hồng chôn giấu xa xăm
Ngã tư lối rẽ biệt tăm dáng chiều
Tình yêu mờ mịt cô liêu
Ngôn từ hay, lạ trăm điều bâng quơ
Sống trong khoảnh khắc đợi chờ
Đâu đây còn lại giấc mơ phũ phàng
Dặn lòng đau đáu vương mang
Ấp ôm gót ngọc cho tan tác mùa
Quay về ngõ hẻm ngày xưa
Lá thời gian rụng xa đưa chốn nào ?
Ngẩn ngơ trầu chẳng bén cau
Đổi thay biển hóa nương dâu lạ lùng
Gió mưa xô đẩy nghìn trùng
Ngồi ôm kỉ niệm một vùng đau thương
Ngày 27/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|