người gieo hạt
NGƯỜI GIEO HẠT
Ngày ta gieo hạt ước mơ
Ai mang cơn bão tan bờ bến xưa ?
Héo mầm đọt bí, dây dưa
Quay cuồng chiếc bóng bốn mùa thương đau
Ngày ta gieo hạt mộng đầu
Gặt trăm câu chuyện bể dâu ở đời
Tâm hồn lạnh lẽo trăm nơi
Chiêm bao rụng nhánh chơi vơi đầu giường
Ngày ta gieo hạt yêu thương
Em vào tuổi hạ xa trường bỏ anh
Hoàng hôn chiếc lá lìa cành
Kiếp mong manh, kiếp mong manh ru hời
Ngày ta gieo hạt đôi môi
Mọc mầm gian dối phai phôi nắng vàng
Tình yêu nức nở lệ hoang
Tiếng cười trong đục, cung đàn buông dây
Ngày ta gieo hạt bùn lầy
Nghe triều hơi thở đắng cay nghìn trùng
Vác mang một khối lạnh lùng
Trái tim chật hẹp mịt mùng khói sương
Ngày ta gieo hạt tư tương
Chim trời mỏi cánh thiên đường vời xa
Bồ hòn khen ngọt thế là
Ngậm lời bạc bẽo hồn ta chớm buồn
Ngày 7/6/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 58 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|