đọc bài thơ em vẽ của thông mỹ linh
ĐỌC BÀI THƠ EM VẼ CỦA THÔNG MỸ LINH
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 6 năm 2025
Tôi rất thích đọc thơ của nàng thơ nữ thi sĩ Thông Mỹ Linh và hôm nay xin mời mọi người cùng chúng tôi (TMH) thưởng thức bài thơ mới nhất của nàng bài thơ EM VẼ
Bài thơ lục bát sáu tám gồm 4 khổ 16 câu rất tuyệt vời càng đọc càng thấy hay càng thích thú mệ say.
Chữ Vẽ nàng dùng 2 nghĩa nghĩa vẽ tranh và nghĩa vẽ vời tưởng tượng.
Tình yêu của nhân vật trong bài thơ có thể cũng là tình yêu của chính nàng TML, nàng có tài viết thơ rất nhanh ngay khi đang nói chuyện hay trên xe và viết một mạch không cần chỉnh sửa thật là tài tình và rất nhiều lúc phân thân ra nhiều nhân vật và nhiều người hiểu lầm hoặc không hiểu khó hiểu nhưng nếu chúng ta hiểu rõ nàng thì không có gì khó hiểu vì đó là phong cách thơ của TML.
Khổ thơ đầu nàng vẽ hình ảnh cô gái xinh đẹp cho anh đắm anh say và hình ảnh đan tay thật tuyệt vời.
Khổ thơ thứ hai nàng vẽ hình ảnh tương phản giữa biển trời bao la và em gái nhỏ bé nhưng tình yêu thương anh vô cùng to lớn đáng yêu và hai đứa Cùng nhau đi hết đoạn đường
Vui buồn san sẻ nhịn nhường thứ tha
thật là mầu nhiệm kỳ diệu vi diệu.
Khổ thơ thứ ba nàng vẽ về mái ấm gia đình hạnh phúc vượt qua bệnh tật khổ sở và niềm ao ước của nàng và cũng của tất cả chúng ta.
Khổ thơ thứ tư nàng vẽ bức tranh thần kỳ khi có niềm tin đủ lớn trong ánh nắng chiều ta tuyệt đẹp và hay nhất là câu thơ Nhặt bao sợi nhớ làm quà tặng anh hình ảnh cấu tứ ý thơ tuyệt mỹ tuyệt diệu không thể nào hay hơn được.
cảm ơn nàng thơ nữ thi sĩ Thông Mỹ Linh đã cống hiến một bài thơ thật hay bất hủ.
Chúc em luôn bình an khoẻ mạnh xinh đẹp và sáng tác thêm nhiều bài thơ hay và đạt được những gì em hằng ước nguyện.
EM VẼ
Em vẽ ánh mắt dịu dàng
Bờ môi tươi thắm nồng nàn ngất ngây
Để cho anh đắm anh say
Để tình đôi lứa đan tay trọn đời
Em vẽ bao la biển trời
Để em nhỏ bé ngỏ lời anh thương
Cùng nhau đi hết đoạn đường
Vui buồn san sẻ nhịn nhường thứ tha
Em vẽ hạnh phúc mặn mà
Tiếng cười rộn rã ngôi nhà yên vui
Bệnh đau cay đắng đẩy lùi
Ưu tư phiền muộn ngậm ngùi trôi xa
Em vẽ ánh nắng chiều tà
Nhặt bao sợi nhớ làm quà tặng anh
Dẫu rằng một chút mong manh
Niềm tin đủ lớn bức tranh thần kỳ
Thông Mỹ Linh
***
Mời đọc bài thơ Em Vẽ của TML và bài họa của Trần Minh Hiền
EM VẼ
Em vẽ ánh mắt dịu dàng
Bờ môi tươi thắm nồng nàn ngất ngây
Để cho anh đắm anh say
Để tình đôi lứa đan tay trọn đời
Em vẽ bao la biển trời
Để em nhỏ bé ngỏ lời anh thương
Cùng nhau đi hết đoạn đường
Vui buồn san sẻ nhịn nhường thứ tha
Em vẽ hạnh phúc mặn mà
Tiếng cười rộn rã ngôi nhà yên vui
Bệnh đau cay đắng đẩy lùi
Ưu tư phiền muộn ngậm ngùi trôi xa
Em vẽ ánh nắng chiều tà
Nhặt bao sợi nhớ làm quà tặng anh
Dẫu rằng một chút mong manh
Niềm tin đủ lớn bức tranh thần kỳ
Thông Mỹ Linh
ANH VIẾT
(Hoạ bài thơ EM VẼ của Thông Mỹ Linh)
Anh viết bài thơ dịu dàng
Lung linh lấp lánh nồng nàn ngây ngây
Ơi nàng tiên nhỏ mê say
Tình ta hoà quyện nắm tay muôn đời
Anh viết tình em ngất trời
Em là tất cả vạn lời yêu thương
Ôm nhau chung bước dặm đường
Tình yêu hai đứa sớt ngường vị tha
Anh viết ân ái mượt mà
Biết ơn em mãi mái nhà niềm vui
Yêu nhau mãi mãi chẳng lùi
Sướng vui chia sẻ ngậm ngùi không xa
Anh viết khúc ca nắng tà
Cảm ơn em đã tặng quà yêu anh
Tình mình vượt hết mong manh
Tỳ năm sau nữa hoạ tranh diệu kỳ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 6 năm 2025