có phải là thu
Mùa lá rụng dường như rơi đâu đó
Trời Cali sao chẳng thấy vào Thu
Nắng vẫn nở trên hàng cây bạch diệp
Chim vẫn hoan ca hát khúc gọi đàn
Đồi thông vẫn bạt ngàn nghiêng bóng đợi
Ba thu rồi chết lịm nỗi hoài mong
Hạ không muốn đi , nhất định dỗi hờn
Từ ly cũng chập chờn theo nỗi nhớ
Nếu là mây xin xuống đây thật thấp
Ta ru nhau ôm ấp mộng an lành
Lau nước mắt tiếc thương ngày tháng cũ
Mở lòng nghe trong gió chút hương xưa
Mùa Thu hỡi thôi đừng ngần ngại nữa
Ta còn chi ngoài một trái tim khô
Hãy bước nhẹ , đi vào lòng vũ trụ
Thả hồn thơ theo sóng nước Ngũ Hồ
Thật hay mơ một cô đơn rẫy chết
Giữa trần gian vẫn son phấn lượt là
Thật hay mơ tiếng tì bà oán khúc
Lúc thu về ngõ vắng vọng đìu hiu
Chiều Cali rưng rưng niềm uẩn trắc
Phía trời Tây ai tắt nắng gọi mưa
Có phải là Thu năm xưa gõ cửa
Đưa thuyền về Bến Đợi ngóng chờ trăng ...
Kim Thành
September 2006