em có phải đã là hoa hồng thắm
EM CÓ PHẢI ĐÃ LÀ HOA HỒNG THẮM
Em có phải đã là hoa hồng thắm
Nở cho anh lấp lánh trăng rằm
Em cứ hát bài ca thăm thẳm
Đến cho anh hạnh phúc sắt cầm
Em có phải đã là tình sâu đậm
Đã cho anh tất cả âm thầm
Em cứ vẽ bừc tranh trái cấm
Đến cho anh may mắn không lầm
Em có phải đã là hoa là gấm
Nở cho anh hy vọng thâm trầm
Em cứ đánh khúc dương cầm xanh thẫm
Vuốt ve anh ngày tháng tơ tằm
Em có phải đã là yêu anh lắm
Anh ôm em siết chặt em nằm
Em hát nhoẻn miệng cười cô Tấm
Mình yêu nhau mãi mãi nảy mầm
Trần Minh Hiền Orlando ngày 4 tháng 4 năm 2025