phố mới ta về
PHỐ MỚI TA VỀ
Phố mới ta về dệt thơ chim én
Đường nở hoa, cây cỏ ngậm giọt sương
Em nũng nịu, buông lơi thời e thẹn
Suối tóc dài ươm vương vấn, vấn vương
Phố mới ta về tiếng chim say nắng
Bờ giậu thưa, hàng dâm bụt ra hoa
Cánh mỏng chuồn chuồn, bay ngang chầm chậm
Nắng nhè nhẹ rơi trong cõi hiền hòa
Phố mới ta về thênh thang gợi mở
Sống là yêu, là thương nhớ một người
Thời trăng gió ta ấp ôm giọt nhớ
Nhánh yêu nghiêng mình rụng xuống khôn nguôi
Phố mới ta về môi ai cười nụ ?
Đôi mắt tinh khôi đọng nét mơ màng
Nét ngực căng tròn, tình vừa mới nhú
Thuở thật thà, pha lẫn chút hiền ngoan
Phố mới ta về hồn cây bén rễ
Tình ăn sâu trong thăm thẳm tâm hồn
Câu chuyện mai sau, nghìn đêm tự kể
Bình minh đan tay, ve vãn hoàng hôn
Phố mới ta về thời gian tắm gội
Ta níu áo người, người níu áo ta
Em thích ỡm ờ khoe màu áo mới
Mật ngọt đong đầy, ong bướm môi hoa
Ngày 1/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|